Xem sách hay

Áo Em Trắng Bay Trong Màu Nắng Nhạt

Mua ở đâu?
Hoa Cúc

Hoa Cúc

Uyên Châu

Hình như hôm nay thu đã sang

Hình như hôm nay Thu đã sang
Em xa tôi rồi ôi mênh mang
Nghìn hoa thờ thẫn, đài hoa rụng
Nhìn sắc hoa tàn vương ly tan

Tôi biết em về quê: sang ngang
Vào lúc mùa Thu mùa lá vàng
Em nào biết đến tình tôi nhỉ
Buồn dỗi tôi làm mây lang thang

Tinh tôi vương bay trong không gian
Vào giữa khung trời thiếu nắng vàng
Để tôi cảm thấy hồn băng giá
Người ấy xa rồi! Ôi quan san!

Buồn ngơ ngác

Tôi biết bao giờ làm được thơ
Để đề tặng, gởi người trong mơ
Để cho người ấy, mong người ấy
Sẽ hiểu được tôi, bớt hững hờ

Tôi muốn lui về những Thu xưa
Những Thu nắng nhạt thoáng hơi mưa
Phất phơ trong gió đìu hiu nhẹ
Em có bao giờ thưong nhớ chưa?

Chắc chả bao giờ thưong nhớ sâu!
Chỉ tôi thương nhớ với âu sầu
Mối tình hoa bướm buồn ngơ ngác
Tôi khóc trong lòng em biết đâu!

Mời bạn đón đọc.

 
Mua ở đâu?