Xem sách hay

Con Yêu, Một Ngày Kia

Mua ở đâu?
Hoàng Quyên
Shishi Nguyễn

“Một ngày con là hài nhi bé bỏng trong vòng tay Mẹ

Rồi một ngày con dần lớn khôn

Khi con lặn xuống mặt nước trong và xanh

Khi con đi qua khu rừng rộng và tối

Khi đôi mắt con lấp lánh niềm vui

Khi con co mình lại trong nỗi buồn

Rồi một ngày khi con đi thật xa…

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, một đời người có bao năm, có bao ngày?

Từng ngày ấy, từng giờ từng khắc, suốt cuộc đời con, vẫn luôn có Mẹ, có ánh sáng từ đôi mắt Mẹ dõi theo, có hơi ấm từ bàn tay Mẹ.” 

Mời bạn đón đọc.

 
Mua ở đâu?